Vợ cằn nhằn, chồng tức giận ra đi và rơi vào vòng tay người yêu cũ.
Chị Thủy đang xào su su nhưng không tập trung vì chồng chị, anh Tùng, vẫn chưa về nhà lúc 7h tối. Chị đã nhắc anh nhiều lần phải nhắn tin nếu về muộn, nhưng giờ gọi thì anh không nghe máy. Trong đầu chị chất đầy lo lắng và bực bội: có phải anh gặp chuyện gì không? Hay anh đang hẹn hò với người yêu cũ? Con gái hơn 2 tuổi bên cạnh cứ đòi bế càng làm chị thêm stress. Chị cảm thấy mệt mỏi vì nhà chỉ có hai vợ chồng, đáng lẽ anh phải về giúp chị chăm con và nấu ăn.
Hàng ngày, anh Tùng đều về muộn mà không rõ lý do, khiến mâu thuẫn vợ chồng ngày càng tăng. Cãi vã liên tục, chỉ cần nhìn nhau là thấy khó chịu. Hôm nay, anh về nhà lúc hơn 7 rưỡi, mệt mỏi sau khi bị sếp giữ lại sửa dự toán. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi, quên nhắn tin cho vợ và không biết chị Thủy đã gọi. Vừa về, anh chào vợ con qua loa rồi vào phòng. Chị Thủy tức giận, ném đũa xuống đất và chỉ trích anh vô tâm, yêu cầu anh phải nhớ nhắn tin khi về muộn và chia sẻ công việc gia đình.
Mệt mỏi không được an ủi, lại bị vợ mắng chửi, anh Tùng cảm thấy muốn phát điên. Vợ anh không bao giờ nhẹ nhàng, chỉ biết đòi tiền và chê bai anh. Sau bao nhiêu áp lực, anh chán nản và quyết định quát lại: “Được, tôi nhịn, tôi đi!” Rồi anh mở cửa ra ngoài. Chị Thủy dù muốn chồng ở lại nhưng tức giận chỉ nói: “Có giỏi thì đi luôn đi, đêm cũng đừng về!” Bữa cơm lạnh lẽo chỉ còn hai mẹ con, với những món ăn mà chị đã chuẩn bị cho chồng.
Chị không biết có nên mời anh về ăn cơm hay không, vì sự kiêu ngạo trong lòng không cho phép chị làm điều đó. Ở bên kia, anh ngồi quán trà đá, nửa muốn về, nửa không, nhưng không dám gọi cho chị vì sợ mất mặt. Anh nhắn tin thách thức chị: “Tối không phải đợi, tôi đi nhà nghỉ mấy ngày mới về…” Chị nổi giận đáp lại: “Không phải nói gì hết. Đi luôn đi, đêm có gõ cửa cũng không ai mở đâu!” Rồi chị đổ đồ ăn thừa vào thùng rác, gục mặt khóc một mình, những yếu mềm trong lòng bỗng trỗi dậy nhưng đã lâu chị không dám thể hiện trước anh.
Chị không thể ngờ, anh ngồi một mình ở quán, buồn bã trước những lời cay đắng của vợ, lại gọi cho người yêu cũ, người mà luôn chờ đợi cơ hội. Anh không về nhà đêm đó và sáng hôm sau, khi tỉnh dậy trong nhà nghỉ, anh thấy bức ảnh ôm ấp với người yêu cũ đã được gửi cho vợ. Một tháng sau, họ ly hôn, dù vẫn còn tình cảm, nhưng cái Tôi quá lớn đã khiến họ mất nhau.


Source: https://afamily.vn/vo-hay-can-nhan-chong-tuc-chi-bo-di-va-lo-chan-sa-vao-long-nguoi-yeu-cu-20180424233544314.chn